Kế hoạch 7 ngày để đưa chồng trở lại sau "cơn say nắng"
Cuối cùng, ngày mà Lê chờ đợi cũng đến, khi cô cảm thấy nỗi đau vì bị phản bội. Sau 4 năm bên nhau, cô không thể tin chồng mình, Quang, đã “say nắng” một cô nhân viên mới trẻ trung, xinh đẹp. Lê đã trải qua 2 ngày khóc lóc và cãi vã với Quang, chỉ để trách móc và nhắc lại những vất vả của mình, hỏi tại sao anh có thể phản bội cô. Thấy Quang cúi đầu nhận lỗi, Lê càng tức giận hơn nhưng sau đó nhận ra mình đang làm hại cuộc sống của chính mình vì một vấn đề không đáng.
Suy nghĩ lại, Quang vẫn là một người chồng, người cha tốt, chỉ là phút yếu lòng đã xao xuyến trước cô gái khác. Anh cũng từng rung động trước sếp Hàn tại công ty. Quang chưa làm gì sai với Lê, chỉ là không kiểm soát được cảm xúc. Thay vì đẩy chồng xa, Lê quyết định hâm nóng tình yêu để không cho người thứ ba có cơ hội. Cô tin rằng nếu làm Quang yêu mình hơn, anh sẽ chỉ nhớ đến vợ. Lê lên kế hoạch trong một tuần để lấy lại tình cảm, bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân tại spa để tân trang nhan sắc.
Lê bắt đầu mua sắm những bộ cánh đẹp, điều mà trước đây cô luôn cố gắng tiết kiệm. Cô cũng mạnh tay thay đồ lót cũ và gửi tin nhắn chúc chồng mỗi sáng. Thỉnh thoảng, Lê gửi tin nhắn tình cảm và hài hước trong lúc Quang làm việc để kéo anh về sớm. Cô không muốn vợ chồng mất kết nối trong 8 tiếng, nên thường xuyên gửi những tin nhắn ấm áp, vừa nghịch ngợm vừa tình cảm. Những đêm khi con đã ngủ, Lê lại kéo tay chồng sang phòng bên cạnh.
Cô đã chuẩn bị đèn tinh dầu và nhạc không lời êm dịu. Nhìn Lê trong chiếc váy ngủ satin, Quang không kìm nén được cảm xúc, bế vợ lên giường. Một tuần sau, Lê nhận được thư từ Quang, trong đó anh bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu dành cho cô, hứa sẽ trân trọng gia đình. Nước mắt Lê rơi, cảm nhận bức thư là ngọt ngào nhất, vì cô đã phải cố gắng rất nhiều để có được nó. Cô nhận ra tình cảm vợ chồng như cây cối, cần được chăm sóc hàng ngày để không héo úa.
Cô sẽ không bỏ bê bản thân và quên yêu chồng, chăm sóc gia đình mỗi ngày.
Source: https://afamily.vn/ke-hoach-7-ngay-dem-chong-tro-ve-tu-con-say-nang-20170816144157662.chn